Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trung Học Tân Châu

Trung Học Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 06 Tháng 9 2010, 23:12
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Tấm lòng của NGƯỜI PHƯƠNG XA «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 15 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 1255 | Trả lời: 14)
Tiêu đề bài viết: Tấm lòng của NGƯỜI PHƯƠNG XA
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 3 2010, 02:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 48
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 575
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chuyện là có một người phương xa vào trang tan-chau.com, đọc qua bài viết mảnh đời bất hạnh nói về em Huyền con thầy LB.Thiện. Người phương xa đã gửi giúp 2.000 dollars CAD tương đương khoảng 36 triệu 5 tiền VN . Nhờ Thanh thảo trao trước 20 triệu đồng cho em nhập viện trước, phần còn lại cộng với sự giúp đở của các bạn trên DĐ sẽ lập thành 1 cái quỹ để tiếp tục trị liệu cho em Huyền. Mỹ Hồng là người con thứ hai sẽ nhận số tiền nầy trong vài ngày tới. Em H sẽ phải điều trị lâu dài rất cần các tấm lòng nhân ái góp gió làm bão giúp em có điều kiện chữa bệnh. Gia đình thầy có nhắn lời xin cảm ơn và tri ân người phương xa.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tấm lòng của NGƯỜI PHƯƠNG XA
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 3 2010, 10:17
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 56
Sinh nhật: 00-00-1954
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 176
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thật cảm kích trước tấm lòng của NGƯỜI PHƯƠNG XA và của các bạn xa gần.
Bước đầu mừng cho em Huyền và gia đình.
Chúc em trị bịnh sớm có kết quả tốt.
Chúc NGƯỜI PHƯƠNG XA và mọi người luôn khỏe mạnh và làm ăn ngày càng phát đạt.
Chúc những tấm lòng nhân ái sẽ được nhân lên, nhân lên mãi trong cuộc đời này. :ros:
HH


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tấm lòng của NGƯỜI PHƯƠNG XA
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 3 2010, 21:19
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 1398
Thành thật cảm ơn Người Phương Xa cũng như quí vị hảo tâm giúp đở gia đình Thầy Lý Bảo Thiện.

Có một thành viên của trang web tan-chau.com, khóa I (1964) đang trên đường từ Mỹ về thăm nhà và sẽ trao một số tiền cho gia đình thầy vài ngày sắp tới.

Xin các bạn tiếp tục nghĩa cữ cao đẹp nầy giúp em Huyền chóng lành bịnh. Không chỉ nhập viện mà thôi, còn phải thêm chi phí thuốc men, bác sĩ và chi phí đi lại chăm sóc em Huyền.


Cần tuyển kỹ sư và cán sự điện chuyên ngành điện công nghệ làm cho hãng Semiconductor tại tiểu bang New York.
Xin liên lạc NGV để biết thêm chi tiết.



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tấm lòng của NGƯỜI PHƯƠNG XA
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 3 2010, 07:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 47
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 648
Quốc gia: Vietnam (vn)
Gởi NGV ,người phương xa, cùng những tấm lòng nhân ái gíup đở gia đình Thầy LÝ Bảo Thiện.SKN đang liên lạc với em hồng sẻ đích thân đưa huyền lên tận bệnh viện biên hòa khám xem như thế nào? em hồng sẻ đưa huyền từ Tân Châu lên nhà SKN rồi cùng đi luôn.Vì skn có người anh quen với BGĐ BV ,anh ấy đả hứa dẩn SKN và 2 e hồng huyền gặp trực tiếp những người quen ở BV gởi gấm .Qua tuần sau SKN sẻ đưa những thông tin lên D Đ cho mọi người biết.hiện giờ em hồng chưa thu xếp lên SG được .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tấm lòng của NGƯỜI PHƯƠNG XA
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 3 2010, 09:15
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 844
tranbc đã viết:
Thành thật cảm ơn Người Phương Xa cũng như quí vị hảo tâm giúp đỡ gia đình Thầy Lý Bảo Thiện...

Cũng thật cám ơn NGV đã lập ra trang web này để mọi người có dịp nối vòng tay lớn chia sẻ vui buồn; để qua đó kịp thời biết được thông tin về nhau và giúp đỡ nhau khi cần thiết. :clap: :ros:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tấm lòng của NGƯỜI PHƯƠNG XA
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 3 2010, 22:39
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 38
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 632
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thật là cảm động khi theo dỏi bài "Mảnh đời bất hạnh" và dẩn qua tới "tấm lòng người phương xa". Tôi không phải là người TC, không biết gia đình người bệnh nhưng dù sao thì tôi củng là thành viên của diển đàn nên xin cầu chúc cho gia đình người bệnh sớm vượt qua nổi bất hạnh nầy và xin ngỏ lời cảm ơn, ngã nón chào trước lòng tốt của "người phương xa" và các mạnh thường quân khác đã dang tay giúp đở gia đình người bệnh.
Mấy hôm nay vào diển đàn tôi thường theo dỏi câu chuyện trên, hôm nay là ngày 7 tháng 3 rồi, không biết việc tiến triển tới đâu? Vậy ai có thể vui lòng thông báo cho anh em biết chuyện tiến tới đâu rồi không?
Hằng ngày quanh ta vẩn có nhiều chuyện đau lòng xảy ra, làm người sao không cảm thấy chạnh lòng. Thật là vui khi thấy vẩn còn đấy những nhà hảo tâm không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh, thật lòng tôi mong được biết câu chuyện đang đến đâu để mà thở phào cho lòng nhẹ nhỏm, bởi vì mình không có điều kiện giúp nên đành ngồi theo dỏi và cầu mong mọi việc tốt lành đến với mọi người.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tấm lòng của NGƯỜI PHƯƠNG XA
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 3 2010, 23:07
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 47
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 648
Quốc gia: Vietnam (vn)
Xin báo lại để ông bạn BQ biết thêm . em hồng đả liên lạc với skn ,hẹn ngày 9/3 sẻ đưa huyền lên SG và sẻ cùng đi lên BV Biên Hòa khám xem sao .ông bạn cứ ngồi đó ....chờ kết quả tốt lành đi.đả có tui hứa lo ,thì hảy yên tâm một phần nào đi mà.À ! trong khi chờ tui ,thì viết bài gì đi chứ . dạo này tâm hồn không bay bỗng như bang chủ TT vậy ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tấm lòng của NGƯỜI PHƯƠNG XA
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 4 2010, 02:42
Ngoại tuyến
Member I
Member I
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 17
Sinh nhật: 09-11-1992
Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2010, 12:01
Bài viết: 25
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cảm ơn các cô, các chú, các bác, các ông, các bà đã giúp đỡ gia đình con.


Sống làm fan MU
Chết làm ma Quỷ đỏ
Khi tôi chết, hãy chôn tôi ở Old Trafford


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Gởi cháu phananh (Re: Tấm lòng của NGƯỜI PHƯƠNG XA)
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 4 2010, 14:03
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 489
Quốc gia: Vietnam (vn)
phananh mến!
Vậy ra cháu là Phan Lý Trúc Anh, là cháu ngoại của Thầy LBT, phải hông?
Cháu ngoan lắm!
Cô TNP chúc cháu học hành giỏi giang nhé!

Hồi xưa Ông Ngoại cháu là người tháo vát, hoạt bát, vui tính, đặc biệt là giảng dạy rất hay và dễ hiểu. Chắc cháu có nghe người lớn kể lại như vậy?

Không biết cháu đã có thấy những tấm hình này của Ông Ngoại hay chưa, nhưng cô vẫn (lại) đưa lên đây cho cháu xem nhé. Trong nhiều tấm hình đó, Ông Ngoại cháu mang kính râm, cháu có nhận ra không?



Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


(Hình trích ra từ viewtopic.php?f=20&t=1080&p=4203#p4203 )

Còn đây là một bài viết về Ông Ngoại cháu. Còn nữa, nhưng cô chưa nhớ ra chúng nằm ở chuyên mục nào, chủ để nào để kéo về đây.

Ngoc La đã viết:
VỚI THẦY LÝ BẢO THIỆN


Vui vẻ, hay đùa, hoạt bát, trẻ trung, phóng khoáng, giọng giảng bài giàu nhạc điệu là những nét đặc trưng của thầy Bảo Thiện. Thầy dạy chúng tôi vào những năm TH đệ nhất cấp (tức THCS bây giờ). Tương tự như giờ của “Cậu Tư Kiên bán bánh lọt”, giờ dạy của Thầy rất vui và sôi động, hầu như Thầy - trò vừa dạy - học vừa giỡn suốt, mà người nổi bật nhất hay đùa tếu với Thầy là chị Bảo Toàn (nghe tên hai Thầy trò cứ tưởng như là hai anh em hay hai chú cháu). Có đứa giỡn quá lố bị Thầy rầy: “Tao đập đầu mày bây giờ!”. Tôi cũng có lần bị Thầy nhéo lỗ tai.
Năm lớp 10, một hôm lớp đang học thì Thầy bước vào lớp, chúng tôi đứng lên chào. Thầy không cho lớp ngồi xuống mà đứng giữa lớp ngắm nghía và gọi 10 đứa lên đứng phía trên (trong đó có tôi – những đứa cao cao và tóc dài) rồi Thầy thông báo: “Mười em này sẽ được đi Châu Đốc theo Đoàn Vận động viên điền kinh để ủng hộ đoàn thi đấu ngày.... Khi xong việc tất cả sẽ được đi núi Sam. Nhớ mặc bộ đồ kẻng nhất, như em Ngọc La nè nhe” (Hôm đó tôi mặc bộ đồ dài mới may từ tiền học bổng đặc biệt). Cả lớp cười và tập trung ngắm nghía làm lúc đó tôi “quê” đỏ mặt. Giờ nhớ lại, tôi thấy cách làm đó của nhà trường (chọn HS đi đâu đó) thật đơn giản và nhanh chóng [tức không phải theo qui trình: ra thông báo, bắt Giáo sư hướng dẫn (GVCN) chọn và làm báo cáo – Vì hồi đó, giáo sư hướng dẫn nói riêng và các Thầy Cô giáo nói chung chỉ đơn thuần làm công tác chuyên môn; những việc mang tính chất hành chính thì có bộ phận khác lo]. Hôm thi đấu ở Châu Đốc, đoàn đoạt được rất nhiều huy chương, Thầy bảo một phần là nhờ có mấy đứa ủng hộ. Sau khi dùng cơm trưa ở một quán ăn khá sang, tất cả được cho đi chơi núi Sam. Đến nơi, không thấy Thầy đâu, hỏi ra mới biết là Thầy cùng một số bạn đã “cúp” để đi rạp xinê xem phim “Nhà Tôi”! Đấy, phong cách của Thầy là vậy, nhiệt tình, sôi nổi, tháo vác nhưng cũng rất...“cá tính”.
Một ông anh ở xóm tôi rất giống Thầy Bảo Thiện, cả về hình dáng lẫn phong cách. Vì vậy, mỗi lần về quê gặp ông anh này là tôi lại nhớ đến Thầy. Bị cuốn trôi theo những dòng xoáy của cuộc đời, tôi không được tin tức gì về Thầy, mãi đến... sau khi Thầy mất mấy năm tôi mới hay hung tin! :(

(Trích từ viewtopic.php?f=22&t=63 )


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tấm lòng của NGƯỜI PHƯƠNG XA
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 4 2010, 21:33
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 38
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 632
Quốc gia: Vietnam (vn)
Mấy hình trắng đen trên giờ nhìn mới thấy quý, dù tui không dính dán gì. Ta có thể mở lại cả một khung trời kỷ niệm qua những tấm hình củ, thắc mắc 1 chút trong mấy âấm hình trên có hình nào có cô N không cà?
*To phananh, chúc cháu học giỏi, gia đình hạnh phúc. Lời cám ơn của cháu ngắn gọn chân thật và rất cần thiết.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 15 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Tấm lòng của NGƯỜI PHƯƠNG XA «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 22 vào ngày 11 Tháng 11 2007, 16:03

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trung Học Tân Châu