Trăng của ai?

Hữu Tâm

Anh chồng nông dân, học vấn thấp, nhưng không biết Ông-Tơ Bà-Nguyệt se duyên thế nào lại cưới được người vợ có học vấn đàng hoàng! Một hôm ngày rằm trăng sáng vằng vặc, vợ rủ chồng ra sau vườn đi dạo ngắm trăng, đi một lúc lâu, hai người bên nhau ngồi nghỉ, nhìn trăng người vợ cao hứng muốn anh chồng thương yêu gì đó rồi nũng nịu hỏi:

- Anh ơi, trăng nầy của ai vậy Anh?

Người chồng trực tính cộng với thô bạo đáp ngay:

- Trăng của ông trời, vậy mà không biết cũng hỏi!

Người vợ xuống cái tựt!

 -----

 

Trờ về trang Truyện Cười